Mẹ chồng hứa mua nhà ngay trong đám hỏi, nhưng kế hoạch của bà lại khiến mọi người bất ngờ.
Hằng lớn lên trong một gia đình khá giả ở thành phố, luôn được bố mẹ chăm sóc và chiều chuộng. Họ không áp lực cô phải lấy chồng giàu, mà chỉ mong cô tìm được người tử tế. Chồng sắp cưới của Hằng, Quý, là một người hiền lành từ tỉnh lẻ lên thành phố lập nghiệp, dù gia đình bình thường nhưng được bố mẹ Hằng ủng hộ. Mọi chuyện thuận lợi cho đến khi lễ đám hỏi được tổ chức, với yêu cầu đơn giản từ nhà Hằng chỉ cần 5 tráp lễ và 5 triệu tiền lễ đen.
Nhà Quý đến thăm với mấy chục người và đội tráp 9 người, khiến gia đình Hằng khá bất ngờ nhưng mọi chuyện diễn ra suôn sẻ. Trước khi về, mẹ Quý thông báo sẽ mua cho vợ chồng Hằng một căn nhà sau đám cưới, khiến Hằng ngạc nhiên vì biết hoàn cảnh nhà chồng không khá giả. Dù Hằng không có yêu cầu gì, khách khứa vẫn chúc mừng cô. Hằng dự định sau đám cưới sẽ về sống chung với gia đình mình để tiết kiệm, rồi vài năm sau mới mua nhà riêng, và Quý cũng đồng ý. Tuy nhiên, lời nói của mẹ chồng khiến Hằng hoang mang. Tối hôm đó, mẹ chồng gọi điện để muốn nói chuyện lại về căn nhà.
- Vâng, có chuyện gì vậy ạ?
- Mẹ nghe thằng Quý nói các con sẽ về ở tạm nhà ông bà thông gia, nhưng mẹ không thích lắm. Đàn ông con trai mà ở rể thì không hay lắm.
- Thực ra, bố mẹ đã lo hết chuyện hôn sự cho các con. Con có thể nhờ bố mẹ giúp khoản nhà cửa không? Mẹ chỉ muốn có chút mặt mũi trước mọi người. Mẹ đã nói như vậy trước khách khứa rồi.
Hằng bất ngờ khi mẹ chồng đã tính toán sẵn. Bà muốn bố mẹ cô bỏ tiền mua đất nhưng lại bảo là do mẹ chồng cho. Cô thấy thất vọng vì nhà cô vẫn vui vẻ chuyện mua nhà mà không cần điều đó. Cô không biết trả lời mẹ chồng thế nào, chỉ nói qua loa rồi cúp máy.


Source: https://afamily.vn/me-chong-tuyen-bo-se-mua-nha-cho-ngay-trong-dam-hoi-nhung-toan-tinh-cua-ba-lai-bat-ngo-the-nay-20190124084517629.chn